Con chó nhà em nó tên là bine.Tôi nhận nuôi nó từ khi nó sinh ra cho đến nay được 10 năm rồi.Trông nó rất là to lớn,khỏe mạnh.Với thân hình săn chắc,dẻo dai và chạy suốt ngày quanh vườn nhà tôi nên chú có đôi chân săn chắc,các cơ chân chắc nịch.Với bộ lông màu xám hun khói mượt mà và thân hình cao,to thì trông chú thật oai làm sao ! Đôi mắt sáng, màu đen huyền có 2 đốm trắng bên trên, mẹ bảo rằng mắt nó là mắt khôn, giữ nhà được. Nhưng nó hiền lắm, có người lạ đến chỉ sủa vang vài tiếng rồi lại quay về cái tổ mẹ làm cho nó nằm im và nhìn như thế.Là giống chó tây nên Bine ăn rất khỏe,cứ đến giờ ăn là nó lại sủa,vẫy vẫy cái đuôi và chạy quanh mẹ tôi để đòi ăn.Bine của gia đình tôi rất ngoan, không bao giờ ăn những thứ nhặt được ngoài đường, cũng không bao giờ cắn nhau với những chú chó khác trong xóm.Mỗi lần đi học về, chỉ cần thấy tôi ở ngoài cổng, nó đã ngoe nguẩy đuôi, mừng rỡ chạy ra và đón tôi, nhìn lúc đó nó rất hiền. Khi tôi ôm nó vào lòng, nó nằm ngoan ngoan và lim dim ngủ lúc nào không biết.Tôi rất yêu quý Bine,vì nó là kỉ vật và cũng là thành viên chứng kiến những thăng trầm trong cuộc sống của gia đình tôi-Bine tao yêu mày...
bài này mình tự viết về chó nhà mình,nếu thấy mạng thì cho xin link!!
chúc bạn học tốt!!