Hà Nội trong em hiện lên là một thành phố có diện tích rộng lớn, là nơi có nhiều cư dân sinh sống. Hơn thế nữa, Hà Nội còn là thủ đô và là biểu tượng của đất nước Việt Nam. Hè năm ngoái, em đã may mắn được đặt chân đến nơi đây. Em đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh, bởi vẻ đẹp của Hà Nội. Nếu như vào ban ngày, Hà Nội như bị chìm trong guồng coay của công việc thì ban đêm, Hà Nội như chìm đắm vào dòng người tấp nập, vào những ánh đèn điện sáng lung linh, thắp sáng cả một vùng. Hơn thế nữa, khi đặt chân đến thăng lăng Bác, đến Văn Miếu Quốc Tử Giám và những di tích lịch sử khác, em đã thêm hiểu và giải thích được lí do tại sao Hà Nội vẫn luôn được mệnh danh là "nghìn năm văn hiến". Thật vậy, Hà Nội đẹp lắm. Nếu có thời gian, các bạn hãy đến đây thăm quan nhé!
=> Ẩn dụ: nghìn năm văn hiến