Câu 1:
Đoạn văn đã nêu ra tác hại cùng hậu quả của lối ăn không ngồi rồi, nhàn hạ quá mức và là tai họa gây nê những điều không tốt.
Câu 2:
Bởi vì: Cái độc ăn không ngồi rồi rất thảm, rất hại so với thuốc độc, họa một người mới chết. Con người khi được sống bình bình, phẳng lặng thì sẽ khinh thường và phải hỏng chứ không có thái độ giữ gìn.
Câu 3:
Đời sống con người là muôn vàng khổ ải. Chỉ có khổ ải, khó khăn mới tôi luyện con người và buộc con người phải làm, phải lo. Còn nếu chúng ta cứ giữ thái độ ỷ lại, lười biết, trông chờ thì rất khó đạt được thành quả mà mình mong muốn. Cuộc sống của con người là chính do con người tự lựa chọn, tự phấn đấu. Thái độ ăn không ngồi rồi sẽ trở thành viên đá cản con người cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Lời khuyên mà tác giả đưa ra chân thành, sâu sắc tới mỗi chúng ta trong cách sống sao cho ý nghĩa.
Câu 4:
Thái độ sống ăn không ngồi rồi là thái độ sống chưa đúng đắn ở một bộ phận không nhỏ người trẻ và chúng ta cần thức tỉnh các bạn trước sự sai lầm này. Lời khuyên trước hết với các bạn là chỉ ra cho các bạn trẻ cùng hiểu hậu quả của lối sống sai lệch này. Mạng xã hội chỉ là thông tin giải trí và nếu bạn cả ngày ăn không ngồi rồi trên đó với việc hóng phốt, hóng chuyện thì ta sẽ bị lệ thuộc vào nó. Cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của con người đều sẽ bị giảm sút nghiêm trọng do cách sống phản khoa học. Bản thân ta không thể tự dựng xây tương lai mà chỉ ngày ngày chìm đắm trong những câu chuyện đâu đâu để rồi cuối cùng không xác định được mình cần và phải làm gì. Mạng xã hội chỉ làm đôi mắt ta kém đi, làm ta chai lì trước thế giới này. Và chẳng mấy chốc, khi ta đang mải mê ăn không ngồi rồi trên mạng xã hội thì quanh ta, ai cũng đã có sự nghiệp của riêng mình. Mỗi người chỉ sống có một cuộc đời, chúng ta hãy sống sao cho trọn vẹn và đáng sống. Nếu các bạn còn tiếp tục và mong muốn làm sâu gạo thì cả cuộc đời này sẽ vô nghĩa và không có giá trị. Hãy trau dồi bản thân, nhìn và ngẫm lại xem mình đã sống ý nghĩa chưa!