a. Kiều Phương là một cô gái có tâm hồn nhân hậu, bao dung, vị tha và giàu tình yêu thương người anh. ĐỒng thời, cô bé cũng rất khiếm tốn dẫu có tài năng.
HÌnh ảnh Kiều Phương trong truyện được biết đến với tên thân mật là Mèo. Em thắt tóc đuôi sam xinh xắn và thường xuyên trông nhọ nhem, bẩn thỉu do nghịch ngợm. Cô bé lục lọi mọi thứ trong nhà, tinh nghịch và cũng rất hồn nhiên. Em luôn hồ hởi, vui vẻ khi có người bạn mới, hồ hởi khi anh cùng đi nhận giải. Em xinh xắn và rất giàu tình yêu thương.
b. Anh trai của Kiều Phương là cậu bé có phần ích kỉ, có phần dễ xúc động và hay nghĩ vẩn vơ. Cậu đã từng ghen tức với em, từng ghét bỏ em vì em tài giỏi còn cậu chẳng có tài năng gì. Vậy nhưng, trước tình yêu thương của em gái, người anh trai đã nhận ra cái sai của mình để sửa đổi và tốt hơn.
HÌnh ảnh người anh trong bức tranh được Kiều Phương vẽ bằng tình yêu thương. Vì lẽ đó, người anh hiện lên đẹp, sống động với đôi mắt tinh anh, với vẻ đẹp tâm hồn, với sự ấm áp. Nhưng thực tế, người anh đã có lúc quát nạt, mắng mỏ , ganh tị với em.