Mik làm cả 3 câu nha
Câu 1
"Học, học nữa, học mãi " là câu nói của V.I.Lenin đã đề cao vai trò của việc học tập trong cuộc đời của mỗi người. “Học” là hành động tiếp thu kiến thức, cái mới, những điều hay lẽ phải để con người trau đồi bàn thân, vốn trí thức của mình. Tuy nhiên, theo V.I.Lenin, cần phải “Học nữa” tức là học thêm nhiều cái mới mẻ hơn những kiến thức cơ bản ở trường lớp hay sách vở, học tăng lên một trình độ khác khó hơn , rộng hơn để nâng cao trình độ hiểu biết. Và cuối cùng ông khẳng định “Học mãi”, nghĩa là say mê, học hỏi suốt đời, không giới hạn tuổi tác, sức khoẻ, học không ngừng nghỉ, luôn không ngừng tiếp thu thêm mọi điều xung quanh ta. Như vậy, với cách nói tăng tiến, Lenin đã đưa ra một chân lý đanh thép mà đúng đắn vô cùng, đó là trong cuộc sông, con người ta luôn phải không ngừng học tập, rèn luyện, tiếp thu tri thức nhân loại.
Câu 2
Ngày nào cũng vậy, trên con đường mà tôi thường hay đy về nhà, có một chỗ tối ôm có tiếng trẻ con khóc hằng đêm. Lúc đầu tôi không để tâm vì cứ tưởng là trẻ con nhà người ta chạy giỡn và té ở đó. Hôm nay cũng vậy, tôi vội chạy về nhanh vì trời đang đổ mưa lớn. Một đêm mưa dài lớn, một người mẹ điên lết tấm thân nhọc nhằn ôm đứa con của mình đi xin sữa. Thỳ ra tiếng trẻ con mà tôi vẫn thường hay nghe là tiếng của đứa bé này. Tôi đứng khựng lại bắt đầu cố giao tiếp và hỏi han cô ấy. Sau đấy tôi lấy chiếc áo ấm của mình đang mặc khoác lên người hai mẹ con và tôi cho một tiền và đưa hai mẹ con đến ủy ban khu phố để họ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người.
Câu 3 mik ko gửi đc quá 5 ảnh nên gửi 2 lần nha