Tham khảo nha :
Khi đang chơi cùng em trai của mình , tôi thấy bố tôi đang cầm trên tay một hộp thuốc đang rút ra hút ,tôi chạy đến nói với bố :
-Bố ơi đừng hút thuốc nữa bố nhé, làm như thế những người ko hút nhưng hít vào cũng bị nhiễm chất độc đấy bố ạ , nhất là ai của mình đấy bố phổi em đang còn nhỏ rất dễ bị bệnh .
-Bố nhìn kìa trên hộp thuốc ghi dòng chữ với hình ảnh một người gầy gò đang hút thuốc đang rất đau đớn đấy bố ạ , nếu bố hút bố sẽ giống như vậy đấy.Bố hãy vì gia đình bố nhé !
-Thuốc lá còn rất ô nhiễm tới mô trường và thế giới xung quanh .
Bố tôi dừng như nhận ra và ôm hai chị em tôi vào lòng vào nói:
-Bố hiểu rồi cảm ơn con gái nhiều nhé, bố hứa rằng từ nay ko hút nữa, bố cảm ơn con gái nhiều !
Kể từ đó bố tôi ko hút nữa mà yêu gia đình hơn .
Mục đích : nêu tác hại của thuốc lá với con người và môi trường .
Chúc bạn học tốt nha >ω<