Chắc hẳn ai ai cũng có cho mình một đam mê dù lớn lao hay nhỏ bé. Nói về vấn đề này, có ý kiến cho rằng "Đam mê là một ngọn lửa mà các thế hệ nối tiếp truyền cho nhau. Khổ nỗi, phần phật bốc cao cùng một lúc là ngọn lửa sinh tồn và ngọn lửa hủy diệt. Cả hai quấn quýt lấy nhau bao nhiêu là để sớm loại trừ nhau bấy nhiêu". Vậy đam mê có nghĩa là gì? Đó là cái đích mà con người vạch ra cho mình và mong muốn đạt được nó. Người có đam mê luôn là người biết nỗ lực, kiên cường, cố gắng. Thực tế trong cuộc sống cho chúng ta thấy có rất nhiều người luôn mang trong mình một đam mê. Tiêu biểu như bạn Bùi Khánh Dương, bạn đã ước mơ mình trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Có lẽ bởi vậy mà ngay từ khi còn nhỏ, bạn luôn nỗ lực, gắng sức để hiện thực hóa nó. Thật vậy, đam mê như một ngọn lửa vậy. Tuy nhiên, ngọn lửa ấy có cháy to, có sinh tồn được hay không, có hủy diệt là do chính bản than bạn quyết định. Điều đó chứng tỏ rằng, có đam mê, ước mơ thôi chưa đủ, bạn phải biến nó thành sự thật - lúc ấy, ước mơ của bạn mới không là vô nghĩa. Chính vì vậy, ý kiến trên là hoàn toàn đúng. Bởi lẽ đó, mỗi người hãy xác định cho mình một khát khao có nghĩa. Và hãy nhớ rằng, hàng ngày, hằng giờ, bạn phải thêm "củi" cho nó, nếu không nó sẽ "dập tắt".