Mở bài:
- chim thần:
Quác quác... Xin chào các bạn!! Mình là chim thần hôm nay rất vui được gặp các bạn. Sẵn dịp này mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện mình từng được chứng kiến trước đây. Đây là câu chuyện về người em thật thà tốt bụng và vợ chồng người anh tham lam độc ác. Các bạn hãy lắng nghe nhé!
- người em:
Cũng đã qua một thời gian nhưng sao lòng tôi cứ xót xa về chuyện cũ. Mỗi lần nhìn cây khế này tôi lại nhớ đến câu chuyện đáng tiếc mà gia đình chúng tôi đã phải trải qua. Đúng vậy, dù có ra sao đi chăng nữa tôi vẫn luôn tin tưởng người anh trai của mình và xem anh ấy như một người trong gia đình dù cho mọi người có cười chê. Tôi không muốn nhớ hay chê trách lỗi lầm mà anh ấy phạm phải tuy nhiên câu chuyện này nên được kể, truyền lại cho mọi người để không ai phải mắc sai lầm đáng tiếc như vậy nữa. Sau đây tôi xin kể về diễn biến của câu chuyện này