Mỗi ngày một chủ đề ( ngày thứ mười một - còn 1 ngày ): Chủ đề hôm nay : Vẽ fanart Rachel Gardner ( Angel of Death ) Không cop mạng và cũng không được chép mạng và là ảnh mới, bỏ ra kha khá thời gian để vẽ, tranh vẽ anime của bạn phải có chữ ký + ngày vẽ ( mấy cái này điền nhanh mà, không điền thì khó chứng minh lắm ) . Spam + cop -> báo cáo
(trang 86 sgk Địa Lí 8): Căn cứ vào hình 24.1 tính khoảng cách (kilomet) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan?
Một con ốc sên leo lên 1 cái cây 5m.Ban ngày leo được 3m,ban đêm bị tuột xuống 1m.Hỏi bao nhiêu ngày ốc sên leo lên được ngọn cây? A.2 ngày. B.3 ngày. C.4 ngày. D.5 ngày
2) Cho biết những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam? Bản thân em có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Em đã khắc phục như thế nào?Trong thời điểm đất nước hiện nay, em đã làm gì để xây dựng đất nước?
Em hãy viết bài thơ về phòng tránh dịch Covid-19 KO CHÉP MẠNG! Làm đc có Qùa
Giải giúp mình các câu sau: -Tại sao lại có sự phân bố thời tiết ở Bắc Mĩ? -Vai trò của rừng amazon? -Khái quát về dân cư Nam và Trung Mĩ? -Điểm giống nhau và khác nhau giữa Bắc Mĩ và Nam Mĩ?
Em hãy viết thư cho bạn ở miền xa , tả lại khu phố hay thôn xóm , bản làng nơi mình ở vào 1 mùa đông lạnh giá * Ko chép mạng, đừng spam , hay vote điểm cao ,mong đừng dài quá mà cx đừng ngắn quá nhé MƠN CÁC BÁC NHIỀU Ah
Em hãy viết một thông đẹp gửi người lớn thế giới chúng ta đang sống
Hãy tìm câu rút gọn trong các ví dụ dưới đây. Khôi phục những thành phần câu được rút gọn. Cho biết vì sao trong thơ, ca dao thường có nhiều câu rút gọn như vậy. Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú, Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc, Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia. Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, Một mảnh tình riêng, ta với ta. (Bà Huyện Thanh Quan) Đồn rằng quan tướng có danh, Cưỡi ngựa một mình, chẳng phải vịn ai. Ban khen rằng: “Ấy mới tài”, Ban cho cái áo với hai đồng tiền. Đánh giặc thì chạy trước tiên, Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra (!) Giặc sợ, giặc chạy về nhà, Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân! (Ca dao)
- 4-25=69. X+|-25|=(-14)+67
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến