Thế là mùa xuân đã đến. Đất trời như được thay bộ quần áo mới tràn đầy những lá non, lộc biếc. Bầu trời không còn xám xịt nữa mà trở nên trong xanh hơn , không còn mây mù . Trong vườn , một cây đào đã ra bông. Mà chỉ vài hôm sau , rồi ba cây đào , bốn cây đào... Những bông hoa đào lộng lẫy trước nắng xuân . Trên nền trời, vài cánh én chao liệng vu vơ, từng đám mây bông trắng xốp nhẹ nhàng lững thững trôi . Ôi ,mùa xuân thật đẹp làm sao !
_ Trong vườn : bổ sung ý nghĩa về nơi chốn
_ Mà chỉ vài hôm sau , : bổ sung ý nghĩa về thời gian
_ Trên nền trời, : bổ sung ý nghiã về nơi chốn.