Đáp án:
Cậu bé Phrăng - cậu bé lười học , đã quá giờ đến lớp , cậu sợ thầy quở mắng , hỏi về các phân từ mà cậu chẳng thuộc được chút nào nên cậu có ý định trốn học và rong hcơi ngoài đồng nội.Khi cậu đi trước trụ sở xã , cậu thấy nhiều người xem bản cáo thị và cảnh quân Phổ đang tập huấn. Ôi!Bọn khốn nạn kia đã cướp đi vùng An-dát thân yêu. Và khi cậu vào lớp , cậu thấy điều lạ . Lớp học bình yên , không 1 tiếng nói , tiếng cười , tiếng đọc bài và tiếng ồn ào như vỡ chợ , tiếng cây thước khẽ xuống bàn , những hàng ghế bỏ trống có nhiều người dân ngồi tại đó. Cậu và người dân ngồi học rất nghiêm túc.Vào 12 giờ trưa , chuông nhà thờ và kèn lính Phổ vang lên , báo hiệu buổi học cuối cùng đã kết thúc.Thầy Ha-men không đứng vững nổi , phải dựa vào tường để viết chữ "NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM" và các học sinh ùa nhau ra về. Buổi học thật có ý nghĩa cho 1 sự khác lạ sẽ tới đến