Tình yêu thương con người trong cuộc sống là một thứ tình cảm cao đẹp và cao thượng. Nó cao đẹp vì nó giúp gắn kết con người lại với nhau, giúp con người chia sẻ những đắng cay, buồn vui, những nỗi vất vả trong cuộc sống hàng ngày, giúp xua tan đi bao khó nhọc, khó khăn chồng chất. Nó cao thượng vì giúp con người đi theo lẽ phải, đi theo chân lí của cuộc sống, không mắc phạm những sai lầm và luôn hướng tới những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Con người biết yêu thương nhau sẽ trở nên thân thiện, gần gũi, tính cách cởi mở, hòa đồng hơn, giúp đạt được những ước mơ, dự định của mình trong cuộc sống và có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp, tăng chỉ số hạnh phúc của mỗi người. Mọi người hãy biết quý trọng, yêu thương nhau nhiều hơn để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp, văn minh và luôn tràn ngập hạnh phúc, tiếng cười.
(Bài văn do mình tự viết, cấm copy dưới mọi hình thức, ai xóa cho xin link mạng)