Từ nhỏ tôi đã có một mơ ước đó chính là trở thành một ca sỹ Ước mơ đó tôi đánh nuôi nó từ khi mới vào lớp một
Hồi học lớp một mẹ có đưa tôi đi xem một buổi biểu diễn của ca sỹ linh dương cô ấy là một ca sỹ trẻ rất tiềm năng
Cô ấy chắc cũng Ngoài 24 tuổi cô ấy rất đẹp và còn rất trẻ với những nét đẹp và con mắt thẩm mỹ Cô là thần tượng của giới trẻMấy đứa lớp Mấy đứa lớp tôi đứa nào cũng hâm mộ và yêu quý cô lắmMỗi lần đến show Của cô chúng tôi lại quấn quýt bàn tán và không lỡ một show nào
Tôi nhớ có một lần một sự cố xảy ra nhưngĐiều đó đã giúp cô ấy có một lượng fan Khủng hơn sự cố ấy
là như này
Với một hôm nọ buổi biểu diễn vẫn diễn ra bình thường và tốt đẹp khánh chạy rất đông và nhộn nhịp
Cô vẫn xinh đẹp ca hát tay chân cô nhẹ nhàng uyển chuyển luôn đưa lướt qua lướt lại như một chú công đang múa cô nhẹ nhàng như bướm uyển chuyển như chim và nhanh như sóc màn biểu diễn rất đẹp mắt cho đến khi mộtTiếng lộ lớn xảy ra đó chính là động cơ và Điện đã nữa mọi người ai cũng xôn xao một nửa khán giả đã sợ hãi và bỏ về một số thì trách móc la hét thậm chí còn chửi thề nhưng điều gì đó đã làm khán giả quay lại mọi người Những người cãi vã chửi hay có trách móc cũng đều im lặng thì ra điều mọi người làm tập trung đó chính là cô ca sỹ linh dương hát để nhảy rất đẹp còn hơn có nhạc nhạc sự động lực Về sự cố gắng của cô đã rất vất vả cô không thể làm nó ai cũng vui mừng và phấn khởi khi được nghe khi được nhìn cô ca hát và nhảy múa trên sân khấu Sự tức giận và sự sợ hãi người tân tiến và bị lãng quên
Sự việc ngày hôm đó làm tôi cứ nhớ mãi đó chính là chục chặng Ngoài ý muốn mà không ai muốn xảy ra