Bài tập 1: Cho câu thơ sau: Anh đội viên mơ màng 1. Hãy chép chính xác những câu thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ. 2. Đoạn thơ em vừa chép được trích từ văn bản nào ? Tác giả là ai ? 3. Vì sao anh đội viên có cảm giác Như nằm trong giấc mộng ? Sử dụng biện pháp tu từ như vậy có tác dụng diễn tả cảm xúc gì ở anh ? 4. Câu thơ : Bóng Bác cao lồng lộng - Ấm hơn ngọn lửa hồng đã tạo ra một hình ảnh vừa tả thực vừa lãng mạn, bay bổng. Em thấy ý kiến đó có đúng không ? Vì sao? Bài tập 2: Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới: .Lần thứ ba thức dậy Anh đội viên nằng nặc: Anh hốt hoảng giật mình : Mời Bác ngủ Bác ơi ! Bác vẫn ngồi đinh ninh Trời sắp sáng mất rồi Chòm râu im phăng phắc Bác ơi ! Mời Bác ngủ !" 1. Bài thơ có đoạn trích trên ra đời trong hoàn cảnh nào? Thuộc thể thơ gì? Phương thức biểu đạt như thế nào? 2. Vì sao khi thức dậy lần thứ ba, anh đội viên lại hốt hoảng giật mình? Em cảm nhận được tình cảm gì của anh đội viên dành cho Bác? 3. Trong câu Bác vẫn ngồi đinh ninh - Chòm râu im phăng phắc có hai từ láy đinh ninh, phăng phắc, Hãy nêu vai trò và tác dụng của hai từ láy này trong việc miêu tả chân dung Bác? 4. Trong hai lần thức dậy, anh đội viên đã thưa với Bác : Mời Bác ngủ Bác ơi ! và Bác ơi ! Mời Bác ngủ!. Cấu tạo hai câu thơ trên khác nhau ở điểm nào? Điều đó giúp ta hiểu được điều gì về tâm trạng người chiến sĩ?

Các câu hỏi liên quan

Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: “Hỡi đồng bào cả nước, "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.[…] ….Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập! Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!” a) Đoạn trích trên đã sử dụng những phương thức biểu đạt nào? b) Nêu nội dung chính của đoạn trích trên c) Tìm trong văn bản trên ít nhất 1 câu cảm thán.