Trước mặt chúng tôi, giữa hai dãy núi là nhà Bác với cánh đồng quên Bác. Nhìn xuống cánh đồng có đủ các màu xanh xanh pha vàng của ruộng mía, xanh rất mượt của lúa chiêm đương thời con gái, xanh đậm của rặng tre: đây đó một vài cây phi lao xanh biếc và rất nhiều màu xanh khác nữa. Cả cánh đồng thu gọn trong tầm mắt, làng nối làng, ruộng tiếp ruộng. Cuộc sống ở đây có một cái gì mặn mà, ấm áp...
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 2. Đoạn trích được miêu tả theo trình tự nào?
Câu 3. Đoạn văn trên tả cảnh gì? nêu nội dung chính của đoạn văn?
Mình đang cần gấp!!!