Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn là sự tỏ bày ý định từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La (tức Hà Nội ngày nay) khi ông mới được triều đình tôn lên làm hoàng đế . Sau đó , ông đổi tên kinh đô thành Thăng Long . Đấy là năm Thuận Thiên thứ nhất – năm khởi đầu sự nghiệp lẫy lừng của nhà Lý , một triều đại có ý nghĩa hết sức quan trọng đưa văn hiến của nước nhà đến đỉnh cao vòi vọi . Có thể nói , với trí tuệt anh minh tuyệt vời , với lòng nhân hậu tuyệt vời , Lý Công Uẩn đã bày tỏ ý định với các quan trong triều ý định dời đô giàu sức thuyết phục . Phần đầu nhà vua đưa ra những lý lẽ thuyết phục là nhờ những bằng chứng sử sách . Nhưng phần sau nhà vua đã đưa ra những suy nghĩ của riêng mình về miền đất mà vua định lập đô , ko chỉ là cho ta thoả mãn về lí trí mà quan trọng hơn là bị thuyết phục bằng tình cảm . Ta bắt gặp ở đây 1 giọng nói đầy nhân từ , tấm lòng lo cho dân cho nước rất mực . Những điều vua nói cách đây cả ngàn năm nhưng hôm nay nhìn lại vẫn giữ nguyên tính chân lí của nó . Trải qua bao thăng trầm , con rồng bay lên bầu trời Hà Nội vẫn làm cho cả nước bái phục nhân cách , tài năng của Lý Công Uẩn , 1 vị vua anh minh vĩ đại .
Hà Nội ngày nay dù tên gọi vẫn còn đó nhưng nhiều thứ đã đổi khác. Phố cổ ngày nay không chỉ đơn thuần là nơi tập trung sinh sống của những người cùng làng, cùng nghiệp mà đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước
Ngày nay tên các con phố không còn mang ý nghĩa đại diện cho các mặt hàng sản xuất hay buôn bán tại phố đó nữa. Chỉ còn lại vài con phố vẫn còn kinh doanh những mặt hàng gắn liền với tên gọi, còn lại đều có sự thay đổi.
Chẳng hạn phố Hàng Điếu, xưa chuyên bán các loại điếu hút thuốc lào, giờ lại chuyển sang nghề làm và bán giày dép da. Phố Hàng Đường không bán đường mà nổi tiếng với các loại mứt, ô mai… Phố Hàng Gà chẳng còn kinh doanh gà vịt mà tập trung in thiệp cưới...
Mặc dù những khu phố cổ không còn nguyên vẹn như xưa nhưng vẫn lưu giữ những dấu tích mang đậm dấu ấn văn hóa của mảnh đất kinh kì xưa. Dấu xưa vẫn còn hiện hữu qua những căn nhà cổ kính, những con phố nhỏ bình yên, những mái ngói phủ rêu phong… Tất cả đều trở thành những nét đặc trưng thu hút của Hà Nội cũng như niềm tự hào của người dân nơi đây.