Cây cầu mới của Ý
Hai năm trước, một cây cầu ở Genoa, Ý, đã bị sập. 43 người chết trong vụ tai nạn khiến cả thế giới bàng hoàng. Không ai có thể hiểu được tại sao thảm họa có thể xảy ra ở nước phát triển. Ý có những con đường và cây cầu vững chắc.
Các thợ xây dựng đã phá hủy cây cầu cũ, và họ đã xây dựng một cây cầu mới ở cùng một nơi. Đó không phải là công việc dễ dàng. Cấu trúc của cây cầu rất đặc biệt. Một kiến trúc sư nổi tiếng, Renzo Piano, đã thiết kế cây cầu này. Piano đã thiết kế nhiều tòa nhà, như là Trung tâm Pompidous ở Paris hoặc tòa nhà New York Times ở New York. Tổng chi phí của dự án là hơn 200 triệu euro.
Tình hình dịch viruscorona ở Ý đang rất xấu. Luật pháp ban hành rất chặt chẽ. Mọi người phải thực hiện giãn cách xã hội. Thợ xây dựng làm việc trong khi dịch bùng phát, điều này làm cho cây cầu rất đặc biệt. Thủ tướng Ý rất hài lòng với cây cầu. Ông nói rằng cây cầu mới là biểu tượng của sự thống nhất và hy vọng.
(Mình dịch theo ý riêng nhưng cũng khá sát với ý nghĩa đoạn văn)