Mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa mà muôn hoa đua nở, cùng nhau khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp của mùa khởi đầu. Kết thúc một mùa đông đầy rét mướt , vạn vật đều rũ bỏ lớp áo già cằn cỗi để thay vào đó là những chồi non mơn mởn, biêng biếc xanh.Lớp vỏ chai sần của màu đông đã được thay thế bằng những lộc non mới . Sự thay da đổi thịt này báo hiệu một sự khởi đầu mới của thiên nhiên, đất trời lúc sang xuân .Hòa chung không khí tươi vui, rộng ràng khi đất trời chuyển mình, cỏ cây, hoa lá cũng vươn mình đón chào xuân. Đâu đó khắp các đường làng, ngõ xóm, người ta thấy sắc hồng rực rõ của hoa đào.Như có một sức mạnh thôi thúc từ bên trong, tất cả các loài thực vật đều rộn ràng, hồ hởi . Mọi người thì cùng nhau nô nức đi chợ Tết sắm đồ . Trên ngương mặt của tất cả mọi người, ai nấy cũng đều hồ hởi, tươi vui.Ngay cả bản thân em , em cũng thấy rất vui mừng và hào hứng mỗi dịp xuân về. May áo mới . Được đi chơi. Đây là những điều mà tụi trẻ con chúng em ai cũng đều thích. Hơn hết , không khí xuân vui vẻ , rộn ràng là cái mà chẳng ai có thể chối cãi và khước từ được . Rõ ràng, sắc xuân đã bao trùm khắp các làng quê. Đó chính là tín hiệu báo hiệu một năm mới bình an và yên lành đang đến rất gần.
* Chú thích
- Câu rút gọn :
Đó chính là tín hiệu báo hiệu một năm mới bình an và yên lành đang đến rất gần.
- Câu đặc biệt :
May áo mới .
Được đi chơi.