Đã từng có câu nói rằng: "Dưới ánh mặt trời thì nghề dạy học chính là nghề cao quý nhất". Thật vậy khi nhìn thấy những người thầy của mình đứng trên bục giảng đem tri thức đến cho mọi người thì em lại cảm thấy họ rất tuyệt. Đó cũng chính là lý do em thích công việc giáo viên. Nghề giáo thật vĩ đại. Họ đều là những người yêu trẻ, kiên nhẫm và có tấm lòng cao cả. Mỗi một thầy cô giáo như một người mẹ, cha thứ hai dìu dắt những đứa con thơ trên con đường thành người. Có lẽ em thich cái cảm giác ấy, như mình đang trồng một cái cây, ươm cho nó những hạt giống đầu tiên để nhìn nó trưởng thành tươi tốt. Để có thể thực hiện được công việc yêu thích này trong tương lai em tự hứa với bản thân sẽ học tập thật tốt để thực hiện tốt công việc.