Mỗi mùa trong năm , ai ai cũng có một vẻ riêng . Mùa xuân thì mát mẻ cùng những cơn mưa phùn , cây cối thì đâm chồi , nảy lộc . Mùa hạ thì khác , những trưa hè oi bức nắng nóng mang theo những cơn mưa dịu nhẹ, cây cối đơm hoa kết trái . Mùa thu se se lạnh , những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất lạnh lẽo. Mùa đông, cái lạnh giá làm cho ai cũng phải run lên cầm cập vì lạnh . Nhưng hạnh phúc là khi đông đến được cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp hay được ngồi gần lò sưởi . Mùa nào cũng đẹp , cũng có những nét riêng , khác biệt so với các mùa khác
(Văn mình tự làm , ai bảo mạng thì cho xin link)