I. Mở bài
+Mỗi người đều có một miền quê để nhớ, và cũng có cả một căn nhà để ấp ủ yêu thương. Nhà là hình ảnh ấm áp nhất, chứa đựng bao kỉ niệm tuổi thơ ấu và đem lại cho em niềm hạnh phúc bình dị bên những người mà em yêu thương.
II. Thân bài
a. Miêu tả đặc điểm bên ngoài của ngôi nhà
+Nhà có ba tầng được xây bằng gạch kiên cố
+Tường được sơn màu xanh da trời nhạt.
+Cửa chính và các của sổ đều được làm bằng gỗ, sơn màu nâu và được đánh véc ni sáng bóng.
+Cổng nhà làm bằng inox trắng.
+Sân nhà khá rộng, được lát bằng gạch vuông màu đỏ cam.
b. Miêu tả đặc điểm bên trong của ngôi nhà
+Nhà có năm phòng chính gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, một phòng thờ và khu vệ sinh.
+Phòng khách ở tầng một gần cửa ra vào, đi sâu hơn là phòng bếp và khu vệ sinh.
+Hai phòng ngủ được sắp xếp trên tầng hai, phòng của bố mẹ ở bên trái cầu thang, phòng của em thì ở bên phải, còn phòng thờ được đặt riêng biệt trên tầng ba.Cách trang trí phòng:
+Phòng khách: có một bộ bàn ghế bằng gỗ nâu sẫm, một tủ gỗ để tivi và một tủ kính với nhiều đồ lưu niệm, huân chương và giấy khen. Trên tường có treo ảnh gia đình và được trang trí bằng bức tranh thêu chữ thập hình cây trúc xanh.
+Phòng bếp: được đặt một bộ bàn ăn tiện nghi. Tủ bếp được gắn trên tường với nhiều ngăn tủ gọn gàng chứa đầy đủ vật dụng cần thiết. Mặt bếp được lát đá màu đen, lúc nào cũng sạch sẽ nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ.
+Phòng ngủ của bố mẹ: có một giường lớn và bàn làm việc. Phòng được dán giấy màu xanh lá thanh mát.
+Phòng của riêng em: tường được dán giấy màu vàng tươi sáng và được trang trí bằng nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Bố mẹ còn mua cho em một bộ bàn ghế học tập và một tủ sách để em tích lũy tri thức.
+Phòng thờ: trên tầng ba. Một ban thờ gia đình được đặt ngay ngắn chính giữa bức tường. Vào ngày mùng một, ngày rằm và dịp lễ tết, gia đình em đều thắp hương và chuẩn bị những phần lễ cho người thân đã khuất và cầu mong được bình an.
c. Ý nghĩa của ngôi nhà với em
+Ghi dấu tuổi thơ từ lúc vừa lọt lòng, chứng kiến những bước trưởng thành của em.
+Nơi các thành viên sum vầy, trò chuyện với nhau sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.
+Nhà là nơi luôn rộng đón em trở về, là nơi tâm hồn em được thanh thản và bình yên.
III. Kết bài
+Dù có đi đâu xa, chứng kiến những khung cảnh đẹp đẽ đến đâu thì nhà vẫn luôn là nơi mà em yêu quý nhất. Tấm lòng em dù đi đến đâu cũng luôn khao khát được trở về nhà với gia đình thân yêu. Nhà sẽ mãi là nơi quan trọng nhất, là mái ấm em sẽ dùng cả trái tim để ấp ủ và dựng xây.
bài làm
Mỗi người đều có một miền quê để nhớ, và cũng có cả một căn nhà để ấp ủ yêu thương. Nhà là hình ảnh ấm áp nhất, chứa đựng bao kỉ niệm tuổi thơ ấu và đem lại cho em niềm hạnh phúc bình dị bên những người mà em yêu thương.
Nhà có ba tầng được xây bằng gạch kiên cố.Tường được sơn màu xanh da trời nhạt.Cửa chính và các của sổ đều được làm bằng gỗ, sơn màu nâu và được đánh véc ni sáng bóng.Cổng nhà làm bằng inox trắng.Sân nhà khá rộng, được lát bằng gạch vuông màu đỏ cam.Nhà có năm phòng chính gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, một phòng thờ và khu vệ sinh.Phòng khách ở tầng một gần cửa ra vào, đi sâu hơn là phòng bếp và khu vệ sinh.Hai phòng ngủ được sắp xếp trên tầng hai, phòng của bố mẹ ở bên trái cầu thang, phòng của em thì ở bên phải, còn phòng thờ được đặt riêng biệt trên tầng ba.Cách trang trí phòng:Phòng khách: có một bộ bàn ghế bằng gỗ nâu sẫm, một tủ gỗ để tivi và một tủ kính với nhiều đồ lưu niệm, huân chương và giấy khen. Trên tường có treo ảnh gia đình và được trang trí bằng bức tranh thêu chữ thập hình cây trúc xanh.Phòng bếp: được đặt một bộ bàn ăn tiện nghi. Tủ bếp được gắn trên tường với nhiều ngăn tủ gọn gàng chứa đầy đủ vật dụng cần thiết. Mặt bếp được lát đá màu đen, lúc nào cũng sạch sẽ nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ.Phòng ngủ của bố mẹ: có một giường lớn và bàn làm việc. Phòng được dán giấy màu xanh lá thanh mát.Phòng của riêng em: tường được dán giấy màu vàng tươi sáng và được trang trí bằng nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Bố mẹ còn mua cho em một bộ bàn ghế học tập và một tủ sách để em tích lũy tri thức.Phòng thờ: trên tầng ba. Một ban thờ gia đình được đặt ngay ngắn chính giữa bức tường. Vào ngày mùng một, ngày rằm và dịp lễ tết, gia đình em đều thắp hương và chuẩn bị những phần lễ cho người thân đã khuất và cầu mong được bình an.Ghi dấu tuổi thơ từ lúc vừa lọt lòng, chứng kiến những bước trưởng thành của em.Nơi các thành viên sum vầy, trò chuyện với nhau sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.Nhà là nơi luôn rộng đón em trở về, là nơi tâm hồn em được thanh thản và bình yên.
Dù có đi đâu xa, chứng kiến những khung cảnh đẹp đẽ đến đâu thì nhà vẫn luôn là nơi mà em yêu quý nhất. Tấm lòng em dù đi đến đâu cũng luôn khao khát được trở về nhà với gia đình thân yêu. Nhà sẽ mãi là nơi quan trọng nhất, là mái ấm em sẽ dùng cả trái tim để ấp ủ và dựng xây.