Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Từ khắp các lớp, học sinh bắt đầu ùa ra như đàn ong vỡ tổ, ai nấy đều háo hức sau những giờ học tập đầy căng thẳng. Sân trường phút chốc ồn ào, náo nhiệt hẳn lên bởi các trò chơi được các bạn học sinh bày ra thật nhanh. Ở dưới tán cây phượng kia, một tốp các bạn nữ đang chơi nhảy dây một cách hào hứng. Xa xa là hình ảnh của các bạn trai đang chơi đá cầu. Dưới tán cây phượng vĩ râm mát, một tốp các bạn đang cùng nhau chơi bịt mắt bắt dê với sự hồi hộp của những người trong cuộc. Tiếng reo hò, cổ vũ ngập tràn khắp nơi tạo nên một cảnh tượng thật đông đúc, nhộn nhịp. Đằng kia là nhóm bạn đang tranh luận về bài tập của tiết học vừa kết thúc. Từng giọt nắng vàng lấp lánh ướt đẫm trên đôi vai, trên nụ cười vui tươi của các bạn. Ba tiếng trống lại vang lên, học sinh lần lượt vào lớp để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo dù vẫn còn lưu luyến. Sân trường một lần nữa lại chìm trong cái vẻ yên ắng, có lẽ cũng nhớ lắm tiếng cười giòn giã của đám học sinh tinh nghịch.
- phép so sánh: Từ khắp các lớp, học sinh bắt đầu ùa ra như đàn ong vỡ tổ,