I. đọc hiểu
câu 1: trạng ngữ: 1 hôm,ngày ngày
câu 2:
- câu rút gọn:
- câu đặc biệt : hãy về biển mà vùng vẫy
+ông lão ơi!
+ đồ ngốc!
câu 3:
-ngày ngày, chúng em cắp sách đến trường
- 1 hôm, Lan đi học muộn
II. làm văn
câu 4 :
bài làm
chắc chắn trong mỗi chúng ta ai ai cũng có quên hương của riêng mik. quê hương là nói chôn rau cắt rốn, là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. vì vậy chúng ta ai ai cũng phải có tình yêu quê hương đất nước trong tim mk. ngay từ trong lịch sử, tinh thần yêu nước đã suất hiện. đã có biết bao nhiêu tấm gương dúng cảm hi sinh để bảo vệ tổ quốc. như : bà trưng, bà triệu, võ thị sáu, hồ chí minh,..... không chỉ vậy, đến bây h tinh thần yêu nước đó vẫn đc đến bây h. đó là quyết tâm chiến thắng dịch covid-19. mỗi người dân chúng ta đều chung tay đẩy lùi dịch bệnh đó là rửa tay thường xuyên, trách tụ tập những nói đông người. qua đó, cho ta thấy đc tình yêu quê hương đất nước của dân tộc ta mãi mãi tồn tại. vì vậy, tinh thần yêu nước là 1 truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong mỗi chúng ta ai ai cũng phải có tinh thần yêu nước . chính vì vậy, em là 1 hs khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì phải có tình yêu quê hương đất nước của mk và cố gắng hok tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội.
- trạng ngữ nay từ trong lịch sử: xác định thời gian
chúc bn hok tốt