Xung quanh em có rất nhiều đồ vật nhưng thứ gần gũi với em nhất chính là cây bút mực. Cây bút như người bạn thân thiết của em, đó là món quà mẹ tặng em nhân ngày đầu năm học mới. Mỗi ngày đến trường em đều mang theo cây bút yêu quý của mình. Nó giúp em ghi bài và làm bài tập. Cây bút giúp em ghi chép mọi thứ khi đi ra ngoài. Với vẻ ngoài nhỏ gọn, em thường mang cây bút theo kèm với một quyển sổ nhỏ mỗi lần đi chơi xa hay đi du lịch để ghi khi cần thiết. Cây bút rất tiện lợi đối với em trong học tập cũng như trong cuộc sống. Em rất yêu quý cây bút của mình và sẽ luôn giữ gìn nó thật cẩn thận.
Mình viết theo kiểu lớp 5, đây là đoạn văn tả công dụng của cây bút ^^