" Đi khắp thế gian
Không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Không ai khổ bằng cha."
Ai cũng có một người cha, người mẹ. Nhưng đối với em, mẹ là người gần gũi và yêu thương em nhất.
Mẹ em tên là Hiền. Năm nay mẹ 35 tuổi. Nhưng trong mắt em mẹ còn rất trẻ đẹp. Mẹ em có dáng người cân đối và khỏe mạnh. Mái tóc của mẹ dày óng ả ôm lấy bờ vai. Khi đi làm, mẹ thường búi tóc lên. Khuộn mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng khiến mẹ càng xinh đẹp. Mẹ có đôi mắt bồ câu với hàng chân mày cong như lá liễu. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy là cả biển trời yêu thương. Đôi môi hình trái tim lúc nào cũng hồng tươi như được tô một lớp son mỏng. Bàn tay của mẹ thon thả, ngón tay búp măng. Đôi bàn tay ấy đã bắt đầu xuất hiện những đường gân xanh. Chính đôi bàn tay mẹ đã chăm chút cho em từ ngày còn bé, rồi lại dắt em đi những bước đi chập chững đầu tiên. Bàn tay mẹ ủ ấm cho em những đêm đông giá lạnh. Hay quạt mát cho em những ngày hè nóng bức. Em yêu biết bao đôi bàn tay mẹ. Mẹ em ăn mặc rất lịch sự và giản dị. Hằng ngày, mẹ thường mặc áo thun với quần ôm. Chỉ những lúc đi chơi cùng gia đình thì mẹ mặc áo kiểu và chân váy. Lúc đó, trông mẹ rất đẹp. Mẹ em làm nhân viên ở công ty nên phải tiếp xúc với rất nhiều người. Ai cũng khen mẹ là người lịch sử, nhã nhặn. Không chỉ đối với khách hàng, đồng nghiệp mà đối với hàng xóm mẹ cũng luôn chan hòa, cởi mở. Tháng trước, bà Ngọc bị ốm, mẹ em biết tin liền nấu cho bà một tô cháo. Rồi đem qua cho bà ăn. Sau khi bà khỏi bệnh thì mẹ rất vui. Mẹ còn mang hoa quả đi biếu bà nữa. Đối với con cái. mẹ luôn chăm sóc cho ba chị em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ còn là cô giáo dạy ở nhà cho ba chị em nữa. Từ làm toán đến viết văn, mẹ đều hướng ẫn chúng em làm hêt. Mẹ chưa bao giờ la mắng hay to tiếng với em cả. Mỗi lần em bị ốm, mẹ thức trắng suốt một đêm để chăm sóc cho em. Rồi mẹ không quản giá rét đêm hôm đi mua thuốc cho em. Mẹ còn đúc cho em từng thìa cháo. Nằm trên giường thấy mẹ tần tảo chăm sóc, lòng em dân lên một niềm xúc động vô bờ bến. Không chỉ là người mẹ tốt mà mẹ còn là người con hiếu thảo như lời ông bà nhận xét. Mẹ luôn luôn quan tâm đến sức khỏe ông bà mỗi khi trời trở gió. Mẹ còn dạy cho chúng em phải biết yêu thương, quý trọng và biết ơn ông bà. Em yêu mẹ biết bao!
Em rất yêu quý mẹ. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ba mẹ, thầy cô và phải làm nhiều điều tốt để mẹ vui lòng.
Bằng 4 trang giấy của em nha! Tự viết 100%. Trong vở tập làm văn của em chép ra nên hơi lâu xíu.