Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng đã từng mắc sai lầm. Với một số người, sai lầm đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân khiến cho họ ngày càng khép mình với thế giới bên ngoài. Nhưng với một số người khác, họ lại tìm cách tha thứ cho chính mình vì những sai lầm không đáng có đó. Tôi cũng từng mắc phải nhiều sai lầm, vấp phải những lỗi nặng nhẹ khác nhau. Nhưng tôi luôn đứng lên, tạo cho mình cơ hội nữa để sửa chữa. Đó chính là cách tôi tha thứ cho chính bản thân. Quả thực, tha thứ cho bản thân sau khi mắc lỗi là khó, và dễ khiến mình tưởng rằng mình đang bao che cho chính mình. Nhưng không phải vậy, vì không ai là hoàn hảo cả. Hãy tha thứ cho chính mình, vì bạn đúng nhiều, sai ít. Sai lầm không thể biến bạn thành người xấu, vậy nên thừa nhận nó và sửa chữa nó, đó chính là tha thứ. Không ai có thể đi trên con đường trải đầy hoa được, hoặc họ lúc đầu cũng vấp phải vào những ngọn gai sắc nhọn, ngọn gai đó biểu tượng cho sự mắc lỗi.Nhưng họ không lùi bước, vẫn cố đứng lên, đó chính là tha thứ. Nếu bạn cứ đắm chìm trong mọi tội lỗi của bạn, thì bạn sẽ tự biến bạn thành cái bóng của của chính bạn, không tồn tại cũng không có sức sống. Chọn tha thứ cho chính mình, bạn sẽ tìm thấy được nhiều điều tốt xung quanh. Chả hạn, bạn tha thứ cho bản thân khi không làm bài, sau đó bạn sẽ cố gắng học bài hơn. Bạn tha thứ cho bản thân khi bạn không nấu cơm đúng giờ và bị bố mẹ mắng, bạn sẽ cố gắng nấu sớm hơn. Vì vậy, đừng sống mãi trong cái sai của mình, học cách tha thứ cho chính mình, bạn sẽ làm bản thân tốt hơn. Khi bạn nhận ra mình đã sống quá lâu trong lỗi lầm của mình, bạn sẽ ngộ ra một điều:" Hóa ra mọi điều tồi tệ đều sẽ được hóa giải, bằng cách tha thứ cho chính mình." Đừng để bản thân bị giày vò, bước ra từ lỗi lầm, tha thứ cho chính mình, bạn sẽ hoàn toàn lột xác. Và, biết tha thứ cho chính mình, chứng tỏ bạn đã thực sự yêu thương bản thân, thực sự lạc quan và thực sự trưởng thành.