"Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại... " là câu tục ngữ của các cụ ta để lại từ thời xa xưa, ý muốn khuyên dạy con người về tinh thần đoàn kết sự tương trợ giúp đỡ nhau thì mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn. Ai cũng có lúc sẽ phải gặp khó khăn ai cũng phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mk nhưng nếu ta làm điều đó cùng đồng đội thì điều đó sẽ trở nên đơn giản hơn. Trong hk tập cũng vậy nếu ta biết kết hợp hk nhóm với bạn bè thì việc hk sẽ trở nên thuận lợi hơn về việc tiếp thu kiến thức mà ta bị lãng quên. Tinh thần đồng đội luôn đc đề cao, trong thời xa xưa khi đất nước lâm vào cảnh nghèo đói, bị xâm lược ta cũng cần những người lính, người bộ đội đoàn kết hợp lực cứu nước nhà để cho ta cx yên bình như ngày nay