"Một cuốn sách dù dở đến đâu ta cũng thu lượm được vài điều đặc biệt của nó"
đúng như vậy , cuốn sách là một người bạn ,một người tri kỉ gắn liền với ta ở tuổi học trò.có lẽ cho tới nay cuốn sách tiếng việt lớp 5 tập 2 đã gắn liền với em suốt thời gian qua đưa em tới bến đò diệu kỳ.
Ôi chao! Cuốn sách mới hay làm sao.sách có bìa màu xanh nước biển bao trùm là núi,đông lúa,nhà,thiếu nhi,..vừa nhìn ta đã cảm nhận được cuốn sách này chứa bao nhiêu kiến thức ,hình ảnh mở rộng con đường tri thức cho ta. lật trang sách đầu tiên ta đã thấy bài tập đọc "người công dân số 1" nhân vật nổi bật nhất trong câu chuyện là Lê và Thành. trang đầu tiên đã cho chúng ta biết những câu chuyện kì thú trong lịch sử của anh Thành (Bác Hồ lúc còn trẻ).Trong cuốn ách đó còn có nhiều những câu chuyện hay hơn nữa như "nhà tài trợ cách mạng,trí dụng song toàn,.."mỗi trang sách đều là một câu chuyện lý thú khác nhau.mở rộng hơn nữa là những bài viết chính tả , những mẫu câu chúng ta cần dùng hàng ngày sao cho thật hợp lý và đúng cách không để nhầm lẫm.dù nó chỉ là một cuốn sách vô chi vô giác nhưng nó đã cho ta những kiến thức vô tận.nó đã cùng đồng hành với ta trong những năm tháng tuooit hơ. nó giúp ta có thêm sự hiểu biết vô tận từ qua skhuws tới hiện tại hay tương lai cũng vậy.nó mở mang trí tuệ cho ta.chúng ta hãy cùng chung tay đọc sách để có đc một tương lai tươi sáng ,mở mang trí tuệ sự hiểu biết.
Em rất yêu những năm tháng tuổi học trò .em sẽ trân trọng những cuốn sách hiện tại và quá khứ mình đã có dú chỉ là nhỏ nhất. đặc biệt là cuốn sách tiếng việt 5 tập 2 nó đã và đang gắn liền với tuổi thơ và kí ức của em