Thời gian trôi qua nhanh thật,mới ngày nào em còn mới bước đến trường gặp cô giáo mới mà bây giờ đã kết thúc học kì I.
Ba tặng em một món quà đầy ý nghĩa , đó là cuốn sách Tiếng Việt lớp 5 tập 2 còn thơm phân phất mùi giấy trắng với một lời nhắn nhủ hãy học tập cho tốt.Thoạt nhìn bên ngoài , em thấy quyển sách thật giản dị chẳng có gì đặc biệt , nhưng bên trong là cả một kho tàng kiến thức để khám phá và học tập.Tất cả những kiến thức qua lời giảng của cô lôi cuốn chúng em vào bài trở nên hấp dẫn hơn. Nhiều lúc em thầm nghĩ tuy nó chỉ là một đồ vật vô tri vô giá nhưng nó là một vũ khí lợi hại giúpem chống giặc "dốt" trên chiến trường gian nan đầy thử thách.Thoạt nhìn em phải công nhận cuốn sách Tiếng Việt thật đẹp.Màu sắc tác giả thiết kế thật hài hòa bắt mắt và đầy ý nghĩa. Nhưng nổi bật và hấp dẫn chúng em nhất vẫn là bức tranh cảnh đồng quê thu nhỏ , thể hiện được cảnh đẹp khắp vùng miền của đất nước Việt Nam.Nó khá dày gồn 176 trang Lật trang đầu tiên , em lại bắt gặp dòng chữ Tiếng Việt lớp 5 tập 2 lần nữa , phải chăng nhắc nhở chúng em học tập tốt bộ môn này.Hệ thống các bài thơ , bài văn được xắp xếp xen kẽ.Cuối mỗi trang có ghi từng con số thứ tự của từng trang sách khiến em vô cùng thích thú. Giúp em có thể tìm bài học một cách dễ dàng. Trang đều và nội dung kiến thức trong sách khiến em vô cùng thích thú.Cuốn sách của em là thế đó.Tuy nó giản dị , không bằng xương bằng thịt nhưng nó là một kho tàng kiến thức bổ ích giúp em thông minh , ngày một hiểu biết hơn.
Em rất yêu cuốn sách này vì nó đã giúp em mở mang kiến thức , giúp em mở rông tầm mắt.Dể nó luôn sạch đẹp , em cho nó một tờ giấy kín để em có thể ngắm ngía mỗi ngày và bảo vệ nó.