Những giây phút còn lại của cuộc đời chắc hẳn là ko đẹp lắm nhỉ:(( Trên chiến trường hy sinh là một điều không thể tránh khỏi chứa chất rất nhiều nguy hiểm nên thần chết có thể đến cướp lấy mạng của những người lính đó bất cứ lúc nào. Nhưng hình ảnh mà lúc Ông Sáu ngã xuống lại mang những hình ảnh khác nhau về đứa con đang đợi ông Sáu trở về nhà để mà lại gắp cho cô bé ấy một cái trứng cá thật to nữa, và "cha đã làm xong chiếc lược cho con rồi con gái con đợi cha về nhé." chắc lúc đó ông sáu nghĩ nhiều lắm. Những hình ảnh đó cứ nối tiếp nhau như vậy thì ta khó lòng mà quên đi những hình ảnh mà Ông Sáu cùng với bé Thu những ngày tháng ở nhà thật đẹp. Cái chết của ông Sáu là điều mà ko ai mong muốn cả nhưng khi ra chiến trường hy sinh vì tổ quốc thì bất cứ ai hay người nào cũng sẽ được tổ quốc nhớ đến và ghi danh công lao mà họ đem lại.