* Dàn ý tả quang cảnh sân trường giờ ra chơi
1. Mở bài:
- Giới thiệu địa điểm, thời gian diễn ra quang cảnh giờ ra chơi.
- Ấn tượng của em về cảnh nhộn nhịp của sân trường em trong giờ ra chơi như thế nào?
2. Thân bài:
a, Giới thiệu bao quát quang cảnh giờ ra chơi:
- Tiếng trống điểm lên như thế nào để báo hiệu giờ ra chơi đã đến?
- Không khí của các lớp học khi nghe tiếng trông báo hiệu?
- Học sinh từ các cửa phòng học ùa ra sân trường như thế nào?
b, Tả đặc điểm đáng chú ý về người và cảnh vật xung quanh trong giờ ra chơi:
- Quang cảnh sân trường trong thời điểm này như thế nào?
- Các trò chơi được diễn ra sôi nổi như thế nào?
- Có những trò chơi nào đáng chú ý thu hút được nhiều người chơi?
- Trò chơi nào sôi nổi nhất? Sôi nổi như thế nào?
- Cảnh vật và con người lúc này ra sao?
- Trên hành lang, trong các lớp học có gì đặc biệt chú ý?
c, Tả lúc kết thúc giờ ra chơi:
- Kết thúc giờ ra chơi, mọi hoạt động trên sân trường có điểm gì nổi bật?
- Không khí lúc đó như thế nào?
3. Kết bài:
- Nếu cảm nhận của em về cảnh sinh hoạt trong giờ ra chơi.
* Bài văn tả quang cảnh sân trường giờ ra chơi
Thời học sinh đáng nhớ nhất có lẽ là những trò chơi đầy tinh nghịch. Những giây phút ra chơi sau giờ học đầy căng thẳng là liều thuốc bổ cho tinh thần giúp học sinh chúng em cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng để lại trong tâm trí em những ấn tượng thật đặc biệt.
Chúng em đang ngồi học bài thì bỗng "Tùng! Tùng! Tùng!", tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp em ai cũng nhanh chóng nộp vở bài tập cho cô chấm để ra chơi. Lúc này, học sinh ở các lớp ùa ra khỏi lớp của mình, chạy nhanh xuống sân trường như đàn ong vỡ tổ.
Quang cảnh sân trường lúc này thật đông đúc là náo nhiệt. Trên sân diễn ra rất nhiều trò chơi. Chỗ này có nhóm chơi ô ăn quan, chỗ kia các bạn nam chơi đá bóng. Còn em và mấy bạn nữ thì ngồi ở ghế đá, sát ngay gôc cây bàng để đọc chuyện tiếu lâm rất vui, có bạn thỉnh thoảng lại phá lên cười như nắc nẻ. Trò chơi thu hút rất rất nhiều các bạn học sinh tham gia đó là trò chơi đá cầu của các bạn nam và trò chơi nhảy dây của các bạn nữ. Nhưng em thấy trò chơi sôi nổi nhất vẫn là nhảy dây. Chiếc dây nhảy cứ quăng qua, quăng lại, các bạn nữ nhảy thật dẻo dai. Những bạn học sinh khác đứng xem vỗ tay, cổ vũ rất nhiệt tình. Những chú chim trên cành nhìn xuống thấy chúng em chơi vui quá cũng hót lên như muốn chung vui cùng chúng em. Lúc này, trên hành lang lầu một, các thầy cô đứng nhìn học sinh của lớp mình chơi vui vẻ cùng các bạn, miệng nở nụ cười thật tươi. chúng em đang chơi thì bỗng có một làn gió thổi qua mát rượi, em cảm thấy hai tiết học đầu đầy căng thẳng như tan biến, chắc chắn hai tiết học tiếp theo chúng em sẽ học tốt hơn. Bất chợt, những tia nắng lọt qua kẽ lá, chiếu xuống mắt đất như đang nhảy nhót, trông thật thích mắt. Trên các hành lang, có một vài bạn học sinh đang đứng ngắm nhìn đám mây trắng lửng lờ trôi trên vòm trời xanh thắm. Còn trong các lớp học, có mấy bạn đang ngồi ôn lại bài để giờ học tới cô gia kiểm tra.
Chúng em đang chơi vui thì bỗng một hồi trống giòn giã vang lên, thúc giục các bạn mau chóng vào lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo. Vài phút sau, không khí trong sân trường lặng hẳn, như để các bạn học sinh yên tỉnh học bài. Chỉ còn tiếng gió xào xạc như đang tâm sự, tiếng chim hót ríu rít trong vòm lá. Bác phượng già đứng lặng yên giữa sân trường như bảo vệ cho ngôi trường. Trên đỉnh cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm.
Em rất thích quang cảnh nhộn nhịp của sân trường em trong giờ ra chơi. Không khí đó khiến em càng thêm yêu trường lớp của mình hơn. Dù mai này có đi đâu xa, em vẫn luôn khắc sâu quang cảnh ấy trong trái tim mình, khoảnh khắc ghi đấu biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi học trò.