Gần kì nghỉ hè, nhà tường có trồng một cây bàng nhỏ trong sân. Lúc trước chỉ bé xúi chư chồi non mới mọc vậy mà sau một năm học, nó đã cao lên nhiều rồi. Nhớ lại nhưng hình ảnh bác bảo vệ trồng cây thật là đẹp. Cây được mua về từ chỗ đại lý trồng cây mà nhà trường quen biết, sau đó lại để trong bóng mát, tưới cây bòn phân. Bác bảo vệ đào một lỗ rất to trong sân, rồi nhẹ nhàng đặt cây xuống sau khi tháo lớp bao bì màu đen. Đặt cây xuống, bác lại đắp đất lại cho cây nhanh lớp. Ngày ngày đều tưới nước cho nó. Chẳng mấy chốc nó cao lên và lớn lên như một đứa trẻ. Lũ học trò chúng tôi thấy cây lớn lên, cao vút, đủ vững chắc thì bèn leo lên. Trong giờ ra chơi, đứa nào đứa nấy lũ lượt leo lên. Có những ngày mưa thì cây bàng lại là chiếc ô to đối với chúng tôi. Dù có đi xa thì tôi vân nhớ về hình ảnh ngày đầu cây bàn được trồng ở sân trường
@We will be the winners@