Trong các môn học ở trường, môn mà em yêu thích nhất đó chính là môn ngữ văn. Thật vậy, em yêu thích môn ngữ văn với rất nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên, học văn chính là em được học ngôn ngữ mẹ đẻ của chính dân tộc mình. Việc được học, hiểu ngôn ngữ của chính dân tộc mình đã làm em yêu thêm cuộc sống, yêu quê hương, yêu gia đình và tự hào biết bao về đất nước cha ông mình. Em hiểu rằng, tiếng mẹ đẻ chính là thứ vũ khí mạnh nhất để có thể giúp cho một dân tộc từ kiếp nô lệ trở thành dân tộc độc lập, có chủ quyền. Thứ hai, học văn chính là em được bồi dưỡng thêm những thứ tình cảm đã có, luyện thêm những tình cảm em chưa có. Qua những tác phẩm văn học, tình cảm em được bồi dưỡng như là tình cảm gia đình, tình cảm quê hương. Chao ôi, em thấy gia đình và quê hương chính là những thứ mà con người luôn hướng về dù cho có đi đâu về đâu! Những tình cảm em chưa từng có trước đây nhưng giờ cũng đã có chính là lòng khâm phục tới những vị anh hùng dân tộc, những người lính đánh giặc dũng cảm, chắng ngại hy sinh, mất mát vì chủ quyền dân tộc. Thứ ba, lý do mà em yêu thích học môn văn đó là vì em có thể tăng thêm vốn hiểu biết đời sống cho mình. Những văn bản thuyết minh về danh lam thắng cảnh, về món ăn,... đều giúp em có thêm những tri thức về đời sống hàng ngày. Tóm lại, học văn giúp cho em được thêm nhiều điều có ích trong cuộc sống nên em rất thích học văn. Chính vì vậy, các bạn học sinh hãy đón nhận văn học bằng trái tim yêu thương và tâm hồn cởi mở nhất có thể vì đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình
** câu cầu khiến: Chính vì vậy, các bạn học sinh hãy đón nhận văn học bằng trái tim yêu thương và tâm hồn cởi mở nhất có thể vì đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình
** câu cảm thán: Chao ôi, em thấy gia đình và quê hương chính là những thứ mà con người luôn hướng về dù cho có đi đâu về đâu!