Lòng yêu nước chính là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong thời chiến, nó chính là thứ vũ khí nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. Trong thời bình, tinh thần ấy vẫn được phát huy một cách cao độ. Tiêu biểu như trong công cuộc chống dịch covid 19 hiện nay, nhờ có lòng yêu nước mà dân ta đã từng bước đẩy lùi được virus corona. Nhận được sự mến mộ của bạn bè quốc tế trong và ngoài nước. Thật vậy, tinh thần ấy chính là "của quý" của nhân dân ta. Bởi lẽ đó mà ta không ngừng phải gìn giữ, phát huy và lưu truyền nó qua các thế hệ. Hơn hết, lòng yêu nước còn là cơ sở, nền tảng cho nhiều hoạt động của quốc gia, đất nước. Ngày nay, cạnh bên những thanh niên ra sức dựng xây nước nhà, luôn bồi đắp cho mình một tinh thần yêu nước nồng nàn vẫn còn những kẻ chỉ biết chơi bời, phá phách, sa đà vào các tệ nạn xã hội, phỉ báng Tổ quốc. Thật là đáng xấu hổ và bị lên án. Là học sinh, tôi không ngừng nỗ lực học tập để có thể góp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, để có thể đưa nước nhà sánh vai với các cường quốc năm châu.