trong tuổi học trò của chúng ta có rất nhiều kí ức đẹp như là cảnh quan sân trường vào giờ ra chơi, tiếng trống trường ..... nhưng em thích cảnh quan sân trường vào buổi đi học đầu tiên khi em đặt chân vào lớp 1
hôm đó mới chỉ là 6h 30p sau hôm khai giảng mẹ em đưa em tới trường em bước chân vào cửa lớp , trong sân trường lúc đó có rất nhiều các anh chị nô đùa ,chạy nhảy cùng nhau ,tiếng cười đùa của các anh chị cùng các bạn học sinh ,các bậc phụ huynh lúc đó cũng đưa các bạn lớp 1 vào lớp chao đổi cùng các cô giáo về việc dạy giỗ của em trước khi một lúc sau , tiếng trống bắt đầu vang lên
em rất thích cảnh quan sân trường của em
xong