Tuổi học trò có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi học sinh chúng ta. Trong những khoảnh khắc tươi đẹp ấy, chúng ta có biết bao nhiêu là kỉ niệm khó quên ; có những kỉ niệm vui mà cũng có những kỉ niệm buồn. Hình ảnh người thầy, người cô đang say sưa giảng bài đã trở thành một kí ức đẹp trong tôi. Trong suốt 6 năm đến trường, tôi vẫn không thể nào quên được cô (…) – người đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Nhận xét giùm mình mở bài này, góp ý và sử lỗi cho mình. Ko nói là hay hoặc được... mà pahir nhận xét kĩ.Nếu muốn sửa thì sửa về cách dùng từ hay lỗi nào đó thì phải ghi rõ lí do và giữ nguyên bản 75%. thanks nhìu.

Các câu hỏi liên quan