Người coi các em như những đứa con thân yêu của mình. Trong cuộc gặp gỡ của người và thiếu nhi, người đã yêu thương, chơi đùa với các anh. Người còn chia kẹo cho các em và nở một nụ cười rất tươi. Chính nụ cười ấy như thể hiện tình cảm thương yêu của người đối với các em. Tuy nhiên, người lại yêu một cách không mù quáng, người luôn căn dặn các em phải ngoan, học tập tốt. Ghi nhớ lời căn dặn của Bác, học sinh, những đứa trẻ được Bác ví như búp trên cành luôn cố gắng phấn đấu , luôn nghe lời cha mẹ, thầy cô.
Bác Hồ không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, người đã chèo lái con thuyền cách mạng cập bến bờ độc lập, tự do như ngày hôm nay. Bác Hồ dù bận rộn công việc như thế nào nhưng vẫn luôn quan tâm đến thiếu niên nhi đồng, những chủ nhân tương lai của đất nước. Mỗi năm đến trung thu Bác đều viết thư gửi thiếu nhi, chúc các cháu học tập tốt, thông báo tình hình trong một năm qua. Vậy nên, " 5 điều Bác Hồ" dạy cũng là lời nhắc nhở trách nhiệm và nghĩa vụ của thiếu nhi.
CHÚC BN HỌC TỐT