Quê
Lạnh lùng gió bấc đưa ngang
Mùa đông như thể muốn mang tôi về
Về với cuộc sống hả hê
Chẳng còn lo lắng say mê điều gì
Chỉ còn tiếng hát mê li
Một thời thơ ấu ta từng nằm nghe
Chỉ còn tiếng muỗi vo ve
Những đêm không ngủ chong đèn chờ trăng
Chỉ còn bóng mẹ như băng
Đêm đêm u tối mới mang hàng về
Mùa đông lạnh lẽo sắp về
Lòng như lửa đốt nhớ quê muốn về.
Mẹ
Tháng ngày tần tảo sớm hôm
Thương mẹ biết mấy bát cơm vội vàng
Gà chưa gáy, ngày chưa sang
Mẹ đã thức giấc nhẹ nhàng dắt xe
Khi mặt trời lặn mới về
Đưa con quà bánh say mê ngắm nhìn
Cuộc đời mẹ lắm chông gai
Mong con khôn lớn ngày mai trở về.