Việt Nam ta từ xưa đến nay vẫn luôn luôn giàu truyền thống yêu nước. Thanh niên là thành phần góp phần quan trọng trong những năm tháng ấy. Thế hệ thanh niên trong những năm “bom rơi đạn nổ” là thế hệ thanh niên trong thời kì chiến tranh- một thế hệ thanh niên anh dũng của Tổ quốc. Chiến tranh nổ ra, bom rơi đạn nổ nguy hiểm khắp nơi cuộc sống của mọi người nói chung và thanh niên nói riêng vô cùng gian khổ, tử thần có thẻ nghé thăm bát cứ lúc nào. Thế nhưng những khó khăn đó không hề gì, họ- thế hệ tương lai của đất nước rất anh dũng chiến đấu, đánh giặc vì một ngày mai tươi đẹp của đất nước. Họ sẵn sàng hi sinh hạnh phúc cá nhân của bản thân mình để cống hiến cho Tổ Quốc. Không lấy vợ, lấy chồng, có con, hạnh phúc cả đời có lẽ là ngày độc lập của dân tộc. Bỏ lại cả sau lưng một ước mơ tươi đẹp, mọi lý tưởng hoài bão riêng. Những thanh niên trẻ trung, tràn đầy sức sống và nghị lực, khi tổ quốc vẫy gọi họ tham chiến bằng tấm lòng nhiệt huyết, trẻ trung, lạc quan. Khi Tô Quốc vẫy gọi, họ sẵn sàng khoác balo lên đường hướng tới lý tưởng chung “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Những tấm gương về những con người anh hùng trẻ đó được đi vào trong những tác phẩm văn học như: người lính nông dân trong Đồng Chí, người lính trẻ trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính, hay những nữ thanh niên trẻ trong những ngôi sao xa xôi,... Đâu chỉ là những tấm gương trong văn học, ngoài đời họ tỏa sáng như những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời. Rất nhiều tấm gương sáng trong phong trào kháng chiến, trong đó có anh hùng Phan Đình Giót, người đã lao cả tấm ngực thanh xuân vào bịt kín lỗ châu mai địch. Hay chị Đặng Thùy Trâm, một nữ bác sĩ đã xung phong ra chiens trường không ngại sự hy sinh. Thế hệ trẻ đó đều là những con người dũng cảm, họ không ngại cuộc sống gian khổ, thậm chí phải đối mặt với cái chết cũng không hề chùn bước. Thế hệ thnah niên thời chống Pháp, chống Mỹ đã được tôi luyện và có được nhiều thành tựu rực rỡ như vậy, không lẽ gì thế hệ trẻ hôm nay không noi theo những tấm gương đó để xây dựng dất nước vững mạnh, giàu đẹp. Bản thân chúng ta - thế hệ tương lai của đất nước hãy cùng nhau cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng tri thức và đạo đức cũng như tin tưởng, làm theo những chỉ đạo của Đảng và nhà nước góp phần tô điểm thêm sắc đỏ cho màu cờ của Tổ Quốc.
Chúc bạn học tốt! Tim Và câu trả lời hay nhất cho mình nha!