Tham khảo bài của Đậu nha !
Thời đại này hầu hết nhà nào cũng nuôi chó, mèo. Nhà em cũng vậy, bé Mây là cô mèo con mà ngoại em tặng cho e nhân dịp sinh nhật lần thứ 11. E gọi nó là Mây vì lông nó y chang như những đám mây lơ lửng trên bầu trời.
Bé Mây năm nay vừa tròn 2 tuổi. Mây khoác lên mình chiếc áo trắng mịn, xù lên như bông. Hai cái tai luôn dỏng cao để nghe ngóng tiếng động của bọn chuột. Cái mũi nhỏ nhắn và hồng hồng. Đôi mắt Mây to và long lanh như có nước. Cái bụng tròn tròn, mát mát cũng có một màu trắng tinh khôi. Bốn cái chân rất nhanh nhẹn. Ai nhìn vào cũng trông thấy chú rất mũm mĩm nhưng nhìn thế thôi chứ chú được việc lắm. Bà luôn dặn em chăm sóc nó cẩn thận vì từ lúc sinh ra, nó đã không được ở cạnh mẹ nó. Mẹ nó vì bảo vệ con mà phải hi sinh mình chỉ để Mây được sống. Thật tội cho Mây.
Nhưng giờ đây, cô mèo Mây này đã trưởng thành hơn nhiều rồi, ăn cũng nhiều và ngủ cũng nhiều nữa. Lúc nào cũng vậy, cô mèo luôn đứng trước cửa nhà chờ em đi học về, thấy em về là nó chạy ra mừng rỡ, ngoắt ngoắt cái đuôi sang 2 bên. Đặc biệt nhất là nhờ sở hữu đôi tai rất thính, mọi tiếng động đều được Mây kiểm soát rất tốt. Từ lúc cô mèo nhỏ này về nhà em, bọn chuột đỡ phá phách hơn nhiều rồi, cứ nghe tiếng của "bạn mèo" này kêu là chúng nó chạy toán loạn hết cả lên.
Em yêu Mây và luôn xem cô mèo này như một người bạn tốt. Em muốn nói với " cô Mây " đó là : " Mây ơi, cảm ơn mày vì đã giúp gia đình tao đuổi hết lũ chuột phá phách đó. Hãy mãi là cô mèo nhỏ nhắn và đáng yêu luôn làm nũng tao trước giờ đi ngủ nhé, tao yêu mày lắm."