"Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo" đó là câu nói của Nguyễn Thiếp về công dụng của việc học cũng như việc học chân chính.Đúng vậy, xã hội hiện nay đang trên đà phát triển, nhu cầu thiết yếu của mỗi con người càng tăng. Vì vậy, xã hội rất cần những người hiền tài để giúp khoa học, công nghiệp phát triển, đồng thời phát triển đất nước. Chúng ta đây, những mầm non tương lai của đất nước, đang cần ấp ủ kiến thức, giáo dục, tâm lý để mai này có thể giúp ích cho đất nước. Tuy nhiên, lứa tuổi học sinh chúng ta hiếu động, ham chơi hơn ham học , những cũng có nhiều bạn phấn đấu chăm chỉ, siêng học , và số đó khá ít . Các bạn có biết rằng, coi rẻ việc học sẽ làm thầy cô và cha mẹ - những người đã đặt niềm tin vào các bạn sẽ rất buồn không? Nếu không học, chỉ ham chơi thì sẽ trở thành người thất nghiệp, không được người đời kính trọng , thậm chí các bạn sẽ sa vào các tệ nạn xã hội. Vâng!Học phải chơi mới ích, nhưng chỉ chơi không học thì sẽ thành " người thừa" của xã hội. Các bạn ấy chưa thấy rằng, nếu bây giờ càng chơi bời, không chịu học thì sau này càng khó gặp niềm vui trong cuộc sống.
Vote cho mk 5s và ctlhn nhé!!!