mình gửi:))
ko gia đình:Tác giả: Hector Malot
“Đọc sách là một điều rất thần kỳ. Chúng ta chỉ sống một cuộc đời,
nhưng thông qua đọc sách, chúng ta có thể trải nghiệm hàng ngàn hàng vạn
cuộc đời khác nhau, đắm mình trải nghiệm cuộc sống của nhiều thời đại khác
nhau. Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường”. Đó chính là câu nói mà cô
giáo chủ nhiệm lớp 12 đã nói với chúng tôi. Ngày đó, cô luôn khuyến khích
nhắc nhở và giới thiệu cho chúng tôi những cuốn sách hay nhằm mục đích
củng cố thêm kiến thức, hiểu biết để tham gia kì thi Đại học quan trọng. Cô
giới thiệu rất nhiều sách với các thể loại khác nhau. Nhưng quan điểm của tôi
là phải đọc những gì mình thích? Vậy thì, sẽ có người hỏi, làm thế nào để
bạn biết mình thích một cuốn sách hay không? Tôi nghĩ rằng khi cầm một
cuốn sách nào đó lên, chúng ta có thể xem trang đầu tiên, sau đó là trang
giữa và trang cuối, chỉ cần nhìn vào ba trang này, nếu bạn thích, hãy đọc,
còn nếu không, hãy bỏ xuống, đơn giản vậy thôi!
Thật đúng như vậy khi cầm vào cuốn tiểu thuyết “Không gia đình” tôi cảm
thấy rất thích và đó cũng chính là 1 trong số ít cuốn sách làm tôi rơi nước
mắt.
Tôi cảm thấy cuốn tiểu thuyết “không gia đình” mang tính giáo dục cực kì
cao, dạy những đứa trẻ nhỏ trở thành một con người tốt, nghị lực, biết đền
ơn đáp nghĩa nhưng vẫn phải tinh ranh, chứ không phải tốt, hiền, ngốc.
Ngoài ra, còn dạy cho các bậc phụ huynh cách nuôi dạy con cái và nắm bắt
tâm lý chúng tốt hơn...
Không Gia Đình kể về chuyện đời Rémi, một cậu bé không cha mẹ, họ hàng
thân thích. Sau khi phải rời khỏi vòng tay của người má nuôi, em đã đi theo
đoàn xiếc thú của cụ già Vitalis tốt bụng. Kể từ đó, em lưu lạc khắp nơi, ban
đầu dưới sự che chở của cụ Vitalis, sau đó thì tự lập và còn lo cả công việc
biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có lúc em và cả đoàn
lang thang cả mấy ngày đói khát rồi còn suýt chết rét. Có bận em bị lụt
ngầm chôn trong giếng mỏ hàng tuần. Rồi có lần em còn mắc oan bị giải ra
tòa và phải ở tù. Nhưng cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no
ấm. Song dù trong hoàn cảnh nào, Rémi vẫn giữ được sự gan dạ, ngay
thẳng, lòng tự trọng, tính thương người, ham lao động chứ không hạ mình
hay gian dối. Cuối cùng, sau bao gian nan khổ cực, em đã đoàn tụ được với
gia đình của mình.
Xin CTLHN AK
#HĐ247
#NOCOPY
#CHUKHOKTOT