Khi một ngày mới bắt đầu , con đường phố nơi em ở bắt dầu rộn ràng , nhộn nhịp nhiều người chen chúc tấp nập đi làm kể cả học sinh .
Khi vừa mới sáng quang cảnh đường phố trống trãi , chỉ có vài người đi qua đi lại . Nó thật tĩnh lặng , yên ả ... Tôi còn có thể nghe thấy tiếng chim hót , tiếng những chiếc xe đạp , tiếng nước chảy ... Những người buôn bán hàng hóa , bán rong ngoài đường thường kêu la bán hàng hoặc tám chuyện nhưng họ cũng không thể gây ra tiếng động lớn cho khu phố nhà tôi . Đó là khi quang cảnh đường phố khi không có công nhân và học sinh . Đến chiều , học sinh và các cô , chú công nhân cùng nhau về nhà . Khi trong trường tan học các phụ huynh của từng học sinh đứng trước cổng trường chờ con mình , cũng có những bạn đi xe đạp hoặc đi bộ về nhà . Những bạn đi xe đạp thường đi hàng 3 hàng 4 , có khi cả lũ chen chúc nhau dẫn nên té xe ,... Có những bạn di chơi tận tối mới chịu về nhà . Từng bạn học sinh la hét lên , có những bạn rũ nhau đi chơi , đi ăn ,... Có những bạn học sinh cấp ba đi chơi còn có những cặp đôi thường hay di dạo dọc đường . Khu phố tôi bắt đầu nhộn nhịp từ đây , mọi người chen chúc hàng đàng như lũ kiến đi kiếm ăn . Những người bán hàng cũng bắt đầu có chuyện để làm , họ bán đồ cho những mọi người , những chiếc xe chạy trên con đường bụi bay khắp nơi ,...
Khu phố tôi ngày nào cũng thế , tôi xin hứa sẽ cố gắng học giỏi để có thể phát triển khu phố của tôi .
Chúc em học tốt ^^
( Mong Admin đừng Xóa )
Tự làm not copy !!! Bài hơi ngắn hơi không liên quan lắm .