Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những hòn đảo đẹp bậc nhất thế giới. Nơi đây được ví là "thiên đường thiên nhiên với những cánh rừng rậm rạp, làn nước màu ngọc bích…”. Hôm nay đến Côn Đảo, mỗi người đều tận mắt nhìn thấy điều đó. Nhưng ẩn sâu trong màu xanh đó là những chứng tích đau thương và cả những trang sử hào hùng của các chiến sỹ cách mạng đã nêu cao ý chí quật cường cho dân tộc hồi sinh. Côn Đảo có diện tích 52,1km2, địa thế “độc nhất vô nhị” với vách núi dựng đứng, bao quanh là biển cả mênh mông, sâu thẳm. Mặc dù có những bước phát triển nhưng cảnh quan vẫn giữ nét hoang sơ, kỳ vĩ gắn liền với những sự kiện lịch sử đã trở thành huyền thoại giúp nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn để du khách khám phá. Ông John Smith, một du khách người Úc (Australia) cùng với gia đình đã dành thời gian hơn một tuần đến nghỉ dưỡng tại Côn Đảo, cho biết: “Chúng tôi từng biết đến nơi này qua nhiều kênh thông tin, nhưng khi đến đây chúng tôi thực sự bị cuốn hút bởi những câu chuyện có thật về tinh thần đấu tranh quả cảm của người Việt Nam. Cảnh vật nơi đây rất đáng thưởng ngoạn!”.