ĐỀ 3: (mình đã trả lời câu này ở chỗ khác rồi nên đừng nói mình sao chép mạng nha nhưng cũng thêm vào một vài cái)
"Bài học đường đời đầu tiên" đã dạy cho con người rất nhiều điều với cốt truyện hay và lý tưởng, bộc lộ rõ nhất là qua tính cách, hành động của Dế Mèn. Câu chuyện đã ngỏ ý rằng: Trong cuộc sống, không nên thấy mình khỏe mạnh, to lớn mà bắt nạt người khác và phải biết quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Không nên kiêu căng, ngạo mạng, xem thường một ai vì những tính tình đó không chỉ mang vạ vào người khác mà còn trả giá bằng chính bản thân mình. Đồng thời, chúng ta sẽ bị mọi người xa lánh. Vì thế, chúng ta phải biết chia sẽ, giúp đỡ những người bạn thân, làng xóm,...thì sẽ được mọi người yêu mến.