Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của nước ta luôn hiện hữu trong tâm trí em. Hồ Chủ Tịch tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ra ở quê ngoại là làng Hoàng Trù, quê nội Bác ở làng Sen. Khi đó, nước ta mới chỉ nhỏ bé lắm, còn chịu sự đô hộ của thực dân Pháp, nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy nhưng luôn thất bại. Với hai bàn tay trắng, rời bến nhà Rồng, Người bước lên tàu Đô đốc Latouche-Tréville đến Pháp, làm phụ bếp với cái tên Văn Ba. Theo Hồ Chí Minh, ông ra đi vì muốn "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu". Người Cha ấy không màng mạo hiểm, chỉ mong ước nước Việt ta luôn được độc lập, tự do và hạnh phúc. Cả cuộc đời Người dành cho dân tộc, không lập gia đình riêng, không con cái, đối với Bác, toàn dân là con cháu của mình. Bác Hồ đã không may ra đi trong ngày giải phóng dân tộc mùng hai tháng chín nhưng trong lòng mọi người và cả em, Người vẫn sống mãi.