1/Mở bài:
-Giới thiệu về con cún con:
Vào năm em học lớp 2,chú của em đã mua cho em một chú cún con nhân ngày sinh nhật,bề ngoài trông chú rất nhỏ nhắn và dễ thương vì vậy em đặt tên cho bé cún là KiKi.
2/Thân bài:
-Tả ngoại hình:
+Chú được đặt cho cái tên kiki bởi đó là bởi trông chú hệt như một cục bông đáng yêu,ngộ nghĩnh và ấm áp vậy.
+Cân nặng:khoảng 4kg.
+Bộ lông:trắng tinh,sạch sẽ trông giống như cục bông...
+Đôi mắt:tròn và to,long lanh như viên bi.
+Tả Ngoại hình:tai,mũi,đuôi,....
-Tả hoạt động:
+Kiki rất thích đi dạo xung quanh cánh đồng gần nhà em, chúng em thường hay đi với nhau.
+Mỗi lần em đi học về,Kiki đã chạy ùa ra mừng rối rít,kiki rất nhanh nhẹn và đáng yêu.
+Cái mũi đen nhỏ lúc nào cũng có vẻ ướt ướt của kiki rất thính lắm.Cứ mỗi lần em mang đồ ăn cho kiki là nó lại quấn quýt bên chân mẹ em mong chờ được cho ăn.
+Ngày đầu tiên bọn em gặp nhau,em đã rất vui mừng ôm ấp kiki cả ngày, đến cả đi ngủ cũng ôm theo,hai chúng em rất quấn quýt bên nhau.
3/Kết bài:
-Bày tỏ tình cảm dành cho chú cún:
Đối với em,kiki là một người bạn vô cùng đặc biệt và thân thiện,chú luôn ở bên chia sẻ rất nhiều niềm vui với em.Em mong rằng kiki sẽ luôn ở bên gia đình của em, luôn giúp đỡ và đem đến niềm vui cho gia đình em mỗi ngày.
Học Tốt ^^