Tả con mèo:
" Mèo con đi học
Chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con... "
Câu thơ đó cứ văng vẳng bên tai em khiến em nhớ đến Tom - một chú mèo dễ thương và đáng yêu mà bố đã tặng cho em nhân dịp sinh nhật em tròn 9 tuổi.
Tom là giống mèo Anh lông ngắn, nhìn rất "tây" và dỏng dáng làm sao. Em đặt cái tên Tom gắn với một nhân vật hoạt hình mà em yêu thích "Tom and Jenry" và nhanh nhẹn lại vừa láu cá.
Tom có một bộ lông màu trắng tinh khôi và mượt mà. Đúng như cái tên gọi là mèo Anh lông ngắn, từng sợi lông ngắn mềm mại, sờ êm tay vô cùng. Cái đầu tròn như quả cam. Hai cái tai dựng lên, cùng với đôi mắt to tròn như hai viên bi màu đại dương sáng long lanh. Chiếc mũi hồng hồng, nhỏ bằng chiếc cúc áo lúc nào cũng hơi ươn ướt, động đậy nhè nhẹ như để cảm nhận khôg khí xung quanh. Đôi tai Tom mới thật đáng yêu làm sao! Tai chú vểnh lên, rồi lại cụm xuống như vừa nghe ngóng mọi chuyện. Bàn chân của Tom có màu trắng tinh, lòng bàn chân hồng hào. Điểm đáng chú ý nhất của Tom là bộ ria mép cong lên, đó được gọi là bộ ra - đa điều khiển mọi hoạt động của Tom, là tín hiệu để Tom phát hiện ra "kẻ định".
Em thích chơi với Tom mỗi khi rảnh rỗi. Lúc em đi học về, Tom thường hay đứng trước cửa để đón em. Cứ mỗi khi khách đến chơi nhà, Tom lại rất thân thiện và gây thiện cảm với khách. Tom rất thích chơi những quả bóng và cuộn len đầy màu sắc rực rỡ. Tom rất dễ ăn, chú thích ăn cơm dẻo với cá kho thay vì đồ ăn cho mèo nên Tom càng được mọi người thêm yêu quý vì rất dễ nuôi.
Em yêu quý Tom lắm, càng nhìn càng thấy yêu nhiều hơn. Mỗi lần thấy Tom chui vào từng ngóc ngách trong nhà, em lại nhớ đến câu ca dao:
" Con mèo mà trèo cây cao
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. "