Chúc bạn học tốt !
Tôi phải đi ngủ lên chưa viết hết đc
Hè đến mọi người đều muốn nghỉ một vài tuần hoặc vài tháng nhưng cũng chỉ vì corona nên chúng em mới phải đi học vào mùa hè oi bức , nóng nực và có những cơn mưa to .
Mọi người đều phải chống dịch vào những ngày đầu xuân . Mùa dịch đã gây ra rất nhiều điều khong hay đến với gia đình của mọi người trên toàn quốc và với gia đình em . Những ngày đó đã làm cho kinh tế về mọi mặt càng ngày càng tệ đi và không có tiến triển cho đến khi bác sĩ bảo phải đeo khẩu trang thì nhà máy khẩu trang lại có nhiều việc . Mội thứ vào các ngày chống corona càng ngày càng khiến đất nước cẩn thận hơn như : cách nhau hai mét để không bị nhiểm corona , luôn ăn uống đầy đủ , đến công ty luôn đeo khẩu trang và đo nhiệt độ , không vứt rác bừa bãi , biết yêu thương mọi người , làm theo lệnh của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc . Mọi người đều thấy tiện nghi trong công việc . Tuy là dích nhưng mọi người đều biết tuân thủ . Ngay cả trên kênh truyền hình đều cảnh báo và ngay cả báo và mọi hình thức có thể . Có một số người đã cống hiến máu của mình để thí nghiệm thử . Tuy là ở nhà nhưng mọi người đều thấy vui khi bớt công việc và ở nhà vui bên gia đình và người thân . Các quán hay của hàng tiện lợi đều đóng cửa .
Bạn cố gắng viết thêm một ít nữa nhé !