Khi nghe những lời cha nói, tỏng lòng tôi trào dâng lên bao cảm xúc đầy tự hào về dân tộc, gia đình,quê hương mình. Tôi thấy thật tự hào về những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương mình, về đồng bào mình với cái tên "người đồng mình". Dân tộc VN mãi mãi là một, nền độc lập của chúng ta mãi không bao giờ bị mất đi. Thứ hai, tôi thấy thật sự tràn ngập sức mạnh và sẵn sàng cho con đường trưởng thành và lớn lên của mình. Dù cho có xuất thân nghèo khó, con người cũng không được đánh mất phẩm chất, đạo đức của mình và cần sống sao cho ý nghĩa, có ích. Tóm lại, những lời cha dạy chính là hành trang quý báu để tôi bước vào đời và trở thành người trưởng thành.